Kết quả tìm kiếm cho "gặp nạn trên biển"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2486
Ngày 13 và 14/3, tại vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia, Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia đã tiến hành chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 78.
Ven dòng Mekong, những người sống bằng nghề hạ bạc chài lưới vẫn còn lưu truyền cái nghề lặn ngụp sông sâu tìm tôm, cá mưu sinh. Nhiều gia đình, có nhiều anh em chuyên sống bằng nghề cơ cực này theo nhịp đập tháng ngày.
Các lực lượng của Anh đang tích cực triển khai hoạt động cứu hộ sau vụ va chạm giữa tàu chở nhiên liệu phản lực và một tàu chở hàng trên Biển Bắc ngày 10/3, gây ra đám cháy lớn, khiến 32 người bị thương. Vụ va chạm cũng đã khiến nhiên liệu bị rò rỉ ra biển.
Thời gian qua, công tác dân vận trong đồng bào các tôn giáo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Sáng 8/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng và tập trung lực lượng truy xét, bắt giữ những đối tượng liên quan đến một sòng bạc với quy mô lớn trên địa bàn huyện Châu Thành vừa bị triệt xóa chiều 7/3.
Lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ và trở nên tinh vi hơn bao giờ hết. Những công nghệ mới, như: Deepfake và Deepvoice, vốn được phát triển từ trí tuệ nhân tạo (AI), được tội phạm mạng lợi dụng để tạo ra những hình ảnh, video và âm thanh giả mạo với độ chân thực cao khiến người dùng khó phân biệt.
Năm 1959, nhà thơ Tế Hanh từng đau đáu nỗi niềm về chia cắt đất nước: “Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị/ Tận chân trời mây núi có chia đâu” (Nói chuyện với sông Hiền Lương). Trải qua bao thăng trầm, bằng ý chí quật cường, khát vọng mãnh liệt và những hành động cụ thể, Việt Nam đã lập nên kỳ tích trong thế kỷ XX, mang về ngày thống nhất như ý nguyện của triệu người dân Việt.
Cái nắng hanh hao của miền sơn cước có phần gay gắt, nhưng không ngăn được bước chân háo hức của lữ khách. Họ len lỏi qua các vồ đá gập ghềnh để chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ, tìm chút yên bình trên chốn bồng lai.
Ông Nguyễn Thanh Phong (55 tuổi) từng là lao động chính của gia đình, nay lại phải nằm bất động trên giường bệnh vì biến chứng của bệnh tiểu đường; ông Nguyễn Ngọc Phúc (64 tuổi) bị tai biến mạch máu não, nhưng chỉ sống một mình không ai chăm sóc...
Không có tiền tiêu xài nên Hồ Minh Thuận (sinh năm 1996, ngụ ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú) nảy sinh ý định tìm những người chạy "xe ôm" ở khu vực chợ Đồng Ky để giết và cướp tài sản.
Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) trân trọng giới thiệu bài viết "Học tập suốt đời" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.
Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện Châu Phú đang tập trung giải pháp trên các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2025.